"Xin phép đi du lịch cùng công ty, nàng dâu nhận ngay 2 cái tát từ gia đình chồng"
Nếu lần này mày không đi, cả công ty sẽ lên án đấy! Mấy lần trước mày từ chối rồi. Con gái lớn rồi, việc ở nhà có nhà chồng lo. Lan cười trừ trước lời đồng nghiệp, nhìn tờ lịch có ngày dã ngoại kỷ niệm 10 năm thành lập công ty khoanh đỏ. Mọi người háo hức, còn cô thì thẫn thờ và do dự. Ai mà không muốn đi chơi, tận hưởng thời gian không lo nghĩ về gia đình, nhưng từ khi làm vợ Dân, điều đó trở nên xa xỉ. Vợ chồng Lan sống chung với bố mẹ chồng, và sự hoạnh họe, độc đoán của họ khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Dân cũng chỉ lo chữ hiếu mà quên đi tình nghĩa vợ chồng.
Công ty nơi Lan làm việc thường tổ chức dã ngoại, nhưng Lan chưa bao giờ tham gia. Các chị em thân thiết hiểu rằng có thể do áp lực từ nhà chồng. Lan cảm thấy tiếc nuối cho những cuộc vui đã lỡ. Một ngày, cô quyết định sẽ tham gia lần này, khiến cả phòng làm việc vui mừng. Sau đó, Lan chạy đi chợ mua nguyên liệu cho bữa tối, dự định nấu nhiều món ngon để chiều lòng nhà chồng. Tuy nhiên, khi về đến nhà, cô đã nghe thấy tiếng mắng mỏ của mẹ chồng về việc về muộn.
Lan giải thích việc đi chợ bị tắc đường và nhận được cái nhìn dịu dàng từ mẹ chồng. Sau khi bữa tối thịnh soạn hoàn thành, mọi người đều ngạc nhiên và ăn ngon miệng, khiến Lan cảm thấy vui. Cô vội kể về chuyến đi chơi nhưng chưa nói hết câu thì bố chồng đã quát, bảo cô không nên đàn đúm. Lan sửng sốt trước lời nói đó, thì mẹ chồng cũng mắng cô không thương tiếc. Bà chỉ trích Lan đã có người chăm sóc mà còn đòi hỏi nhiều. Khác với trước đây, Lan không nhịn nữa và bình tĩnh giải thích rằng cô chỉ đi 3 ngày cho công ty. Nhưng vừa dứt lời, cô đã nhận một cái tát từ Dân.
Dân tuyên bố với Lan rằng cô không nghe lời bố mẹ chồng và phải ở nhà. Lan, với nước mắt giàn giụa, bế con gái và khẳng định rằng cô có quyền đi du lịch cùng công ty như những người khác. Sau khi nói xong, cô nhận thêm một cái tát từ mẹ chồng và bị chửi mắng là hỗn xược. Đau đớn và tức giận, Lan bế con lên phòng, sắp xếp đồ đạc và kéo vali ra khỏi nhà. Dân và bố mẹ chồng không ngăn cản mà còn cấm cô trở về. Trong taxi, Lan cố gắng kiềm chế nước mắt để con không buồn, nhưng lòng cô đau nhói nhận ra đây không phải lần đầu bị đánh.
Lan đã từng bị chồng xỉa xói và bị Dân đánh thâm tím mắt chỉ vì muốn đưa con gái về nhà mẹ đẻ khi bố đẻ bị ốm. Lần này, sự phản kháng của cô có thể dẫn đến ly hôn, nhưng Lan sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả. Sau bao năm hi sinh và chịu đựng uất ức từ nhà chồng mà không nhận được hạnh phúc, cô quyết định gọi điện cho chị trưởng phòng xin một suất cho con gái đi du lịch cùng mình.


Source: https://afamily.vn/xin-phep-di-du-lich-cung-cong-ty-nang-dau-nhan-luon-2-cai-tat-tu-nha-chong-20180713164108292.chn